Không sa ngã vào đám đông, chối từ những thói quen, nhịp điệu cũ mòn, mỏi mệt, "Cô độc nên thơ" là thơ của miền cô độc.
1.542 kết quả phù hợp
Không sa ngã vào đám đông, chối từ những thói quen, nhịp điệu cũ mòn, mỏi mệt, "Cô độc nên thơ" là thơ của miền cô độc.
Bài thơ “Trời thành phố đầy mây” của Phạm Thị Ngọc Liên là tâm trạng vừa hân hoan hạnh phúc, vừa hoang mang cô độc của người phụ nữ trong hoài niệm về tình yêu.
Tờ báo văn học nào tồn tại lâu nhất trước năm 1945?
Tờ báo này tồn tại hơn 10 năm, quy tụ được nhiều tác giả sau trở thành những văn sĩ lớn trên văn đàn Việt Nam.
Tình người giữa làn sóng Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ
Giữa đại dịch Covid-19, dù gặp nhiều khó khăn, không ít người dân Ấn Độ vẫn hỗ trợ nhau trong khả năng của mình để cùng vượt qua khoảng thời gian thách thức.
Giúp sản phụ trong khu cách ly ở Bắc Giang đi sinh lúc nửa đêm
Vỡ ối lúc nửa đêm trong khu cách ly tại thôn My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, chị Thời được nhiều người giúp đỡ đưa đi cấp cứu, an toàn sinh em bé tại BV Sản Nhi Bắc Giang.
“Dòng sông ngừng chảy” là tên một bài thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Bài thơ đem đến cho người đọc những khoảng lặng trong cảm xúc và hoài niệm, khi nhìn lại ngày xưa.
Cảnh đời những công nhân bị kẹt lại Bắc Ninh
“Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm. Nhưng em biết mình nên ở yên đây khi dịch bệnh đang bùng phát thế này”, nữ công nhân Nông Thị Thảo tâm sự.
Điểm khác biệt của bệnh nhân nhiễm biến chủng Ấn Độ
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh số lượng bệnh nhân trẻ nhưng diễn biến nặng cao hơn các đợt bùng phát trước đó. Đặc biệt, biến chủng Ấn Độ gây ra phản ứng viêm nghiêm trọng hơn.
Nhiều trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc gần như trống rỗng
Năm 2012, Trung Quốc có khoảng 570.000 trẻ mồ côi do bị bỏ rơi hoặc cha mẹ đã qua đời. Hiện tại, số lượng này là 190.000 em, theo Sixth Tone.
Cặp song sinh Ấn Độ qua đời cách nhau một ngày vì Covid-19
Câu chuyện về cặp sinh đôi ở bang Uttar Pradesh lần lượt ra đi khiến người dân Ấn Độ cảm động vì tình cảm anh em, lẫn xót thương vì cả hai ra đi khi còn quá trẻ.
Nghe trong cỏ đời hiến dâng cao cả
“Với cỏ” của Võ Kim Phượng là bài thơ xúc động. Đó là một mạch nguồn mới trong cách cảm nhận về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng.
MV của Emily: Vấn đề có nằm ở nhạc 18+ và hình ảnh gợi dục?
"Hâm nóng" gặp những hạn chế thấy rõ trong ca từ. Hơn nữa, cách xử lý cũng tồn tại không ít yếu điểm trong giọng hát của Emily.
Bồi thường 75 triệu USD cho 2 người Mỹ bị kết án tử hình oan
Bồi thẩm đoàn Mỹ quyết định bồi thường 75 triệu USD cho hai người da đen sau khi họ bị kết án oan trong vụ cưỡng hiếp, giết hại bé gái 11 tuổi và phải ngồi tù hàng chục năm.
Ba anh em ban nhạc Hanson có tổng 15 người con
Ba anh em Isaac Hanson, Taylor Hanson, Zac Hanson khẳng định họ không khuyến khích các con của họ thành lập ban nhạc giống như cha.
‘Cây táo nở hoa’: Báu bỏ nhà theo Quân
Bất chấp sự ngăn cản của anh trai, Báu (Nhã Phương) vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim. Cô đã bỏ nhà, trở về bên Quân (Văn Anh).
'Cây táo nở hoa': Hạnh bức xúc khi Ngọc tuyên bố nuôi Báu cả đời
Chứng kiến Ngọc bảo vệ em bất chấp, Hạnh nổi điên nói: "Anh muốn nuôi chúng nó, cứ ráng làm đi".
Tham vọng của Anh Đức ở tuyển Việt Nam
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức vẫn là một trường hợp lạ khi ông Park Hang-seo gọi lại cầu thủ sinh năm 1985 trước thềm vòng loại World Cup 2022 ở UAE.
Tuyển Việt Nam chờ 2 năm để mở lại cánh cửa World Cup
Hai năm trước, tuyển Việt Nam bước tới vòng loại với tư cách đội chiếu dưới, lần này có vị thế dẫn đầu cùng mục tiêu chiến thắng.
Tang lễ của tài tử Huỳnh Thụ Đường
Chiều 5/5, đám tang của nghệ sĩ gạo cội Huỳnh Thụ Đường được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) và hạn chế số lượng người đến viếng.
Sự khắc khổ hằn trên gương mặt Thái Hòa ở 'Cây táo nở hoa'
Thái Hòa có cách lý giải và xây dựng nhân vật riêng, giúp Ngọc trở nên đặc sắc và khác biệt so với vai diễn Poongsang do tài tử Yoo Joon Sang thể hiện.